LÃNH ĐẠO TP ĐÀ NẴNG ĐỐI THOẠI VỚI ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN:

Sôi nổi chuyện văn hóa, văn minh

Thứ sáu, 27/03/2015 09:41

(Cadn.com.vn) - Ngày 26-3, đồng chí Trần Thọ - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch UBND thành phố đã có buổi đối thoại với hơn 500 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Chủ đề của buổi đối thoại là Thanh niên với Năm văn hóa, văn minh đô thị tuy nhiên buổi nói chuyện không chỉ bó hẹp trong phạm vi đó.

Mở đầu buổi đối thoại, đồng chí Trần Thọ nói: “Hôm qua tôi nhận được tờ chương trình mà các đồng chí chuẩn bị cho buổi đối thoại nhưng giờ chúng ta không gò bó trong kịch bản, mà đối thoại thẳng thắn, chân tình, các bạn hỏi thoải mái”. Sự cởi mở của lãnh đạo thành phố khiến cho buổi đối thoại trở nên hào hứng và thú vị, khi thanh niên mạnh dạn “chất vấn” về các lĩnh vực nóng của thành phố.

Đồng chí Trần Thọ trao đổi với ĐVTN trong buổi đối thoại.

Bạn Nguyễn Đức Tiến – Bí thư đoàn Đại học Đà Nẵng quan tâm đến việc xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở, khi lâu nay thiết chế văn hóa cơ sở của Đà Nẵng rất thiếu, nhất là điểm vui chơi dành cho thanh niên. Vì vậy mà nhiều câu lạc bộ đội nhóm không có không gian để tổ chức các hoạt động. Vậy thành phố đã làm gì để cải thiện thực trạng này? Bày tỏ trăn trở về vấn đề này, đồng chí Trần Thọ nói: “Nói Đà Nẵng thiếu thiết chế văn hóa cơ sở thì không sai. Lâu nay thành phố chúng ta đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tốt, phát triển kinh tế tốt, an sinh xã hội được nâng lên, nhưng đầu tư cho văn hóa chưa tương xứng, nếu kéo dài tình trạng này thì Đà Nẵng sẽ phát triển không bền vững. Lãnh đạo thành phố đã nhận thấy bất cập này nên đã chủ trương đầu tư mạnh cho văn hóa.

Năm 2014 ta chủ trương đầu tư cho văn hóa tăng 1,5 lần so với năm 2013, nhưng thực tế là tăng gấp 3 lần. Thành phố đã ghi vốn đầu tư thiết chế văn hóa cơ sở cho các xã, phường, nâng cấp Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, xây mới thư viện tổng hợp, đang duyệt thiết kế cung văn hóa thiếu nhi và Bảo tàng Mỹ thuật, tất cả sẽ được hoàn thành và khởi công trong năm nay. Điều đó cho thấy thành phố đã và đang mạnh tay đầu tư cho văn hóa. Về sân chơi cho thanh niên thì đúng là thiếu thật, nhưng cái này cũng có lỗi của ĐVTN. Tôi ví dụ như công viên Thanh niên, đây công trình của thanh niên nhưng bây giờ cỏ mọc um tùm, trở thành nơi chăn thả trâu bò... Cái này chính quyền cũng có lỗi, nhưng thanh niên cũng không hiến kế hay đưa ý tưởng nào xây dựng công viên này. Bây giờ tôi chính thức đặt hàng, giao trách nhiệm cho tuổi trẻ thành phố đề xuất ý tưởng, sử dụng có hiệu quả khu đất ở công viên Thanh niên, để nơi đây trở thành sân chơi bổ ích cho tuổi trẻ. Thanh niên cũng phải mạnh dạn đề xuất lãnh đạo địa phương dành các khu đất để thực hiện thiết chế văn hóa, tạo sân chơi cho tuổi trẻ”.

Đồng chí Trần Thọ tặng hoa chúc mừng Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Nguyễn Bá Cảnh nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bạn Lê Thành Nhân -Bí thư Đoàn P. Hòa Thuận Tây (Hải Châu) đề cập tình trạng vượt đèn đỏ vẫn xảy ra rất nhiều. Vậy thành phố phải xử lý những trường hợp này ra sao? Bí thư Thành ủy Trần Thọ trưng ra hình ảnh chụp một nhóm thanh niên, chạy hàng ngang và vượt đèn đỏ ở Đà Nẵng, rồi phân tích: “Ở Đà Nẵng các bạn thấy ai thường vượt đèn đỏ nhiều nhất? Tôi thấy chỉ có thanh niên. Qua Lào công tác, thấy người dân họ chấp hành giao thông rất tốt, còn ở mình thì không được thế. Điều này thuộc về ý thức. Vì thế cần phải nâng cao ý thức chấp hành giao thông, bằng cách giáo dục và tuyên truyền. Người dân vi phạm lần đầu thì hướng dẫn, nhắc nhở, còn tiếp tục vi phạm thì phạt nghiêm.

Trong buổi đối thoại, nhiều ĐVTN cũng đề cập đến việc lãnh đạo thành phố công khai địa chỉ email, số điện thoại. “Cách đây mấy năm tôi cũng đã công khai số điện thoại rồi, Chủ tịch UBND thành phố cũng vừa công khai địa chỉ email. Điều này để lãnh đạo thành phố trực tiếp nghe được phản ánh của nhân dân, nhờ vậy mà giải quyết kịp thời được nhiều việc. Bây giờ tôi nhắc lại địa chỉ email của tôi là tranthotudn@gmail.com và email của thư ký của tôi là tnmthanh@gmail.com”. Tôi sẽ trực tiếp trả lời email của các bạn gởi đến, nếu bận quá thì thư ký của tôi sẽ phản hồi”. Hội trường buổi đối thoại vang tiếng vỗ tay khi Bí thư Trần Thọ công khai địa chỉ email.

Đề cập vấn đề về quảng cáo, rao vặt được bạn Lê Thành Nhân đặt ra trước đó, Bí thư Thành ủy Trần Thọ kể: Có lần đi đường Nguyễn Tất Thành tôi thấy một thanh niên mang bình sơn, rồi xịt xuống đường dòng chữ “vá xe di động” và số điện thoại. Thế là tôi nói với lãnh đạo Q. Thanh Khê gọi điện ông này đến để vờ vá xe, rồi giữ lại để xử phạt. Số tiền xử phạt lên đến mấy chục triệu chứ không ít, nhưng tôi xử cách khác, tạm giữ xe anh này lại, bắt xóa hết, trả lại nguyên trạng mặt đường mới cho lấy xe về. Sau lần phạt đó anh này không dám tái phạm nữa. Đó, chúng ta phải làm quyết liệt, quan tâm đến những việc nhỏ như thế mới mong bộ mặt đô thị Đà Nẵng tốt lên được. Mà điều này thì rất cần ĐVTN tham gia, từng bước vận động nhân dân, kiên trì thực hiện năm mục tiêu văn hóa, văn minh đô thị”.

Buổi đối thoại cũng nóng lên, khi Bí thư Trần Thọ “chất vấn” ngược ĐVTN -  “Bạn nào cho tôi biết  nội dung trọng tâm của Chỉ thị 43 của Thành ủy về Năm văn hóa, văn minh đô thị là gì và mục tiêu “5 không, 3 có” của Đà Nẵng đã về đích chưa. Bạn nào trả lời đúng sẽ có thưởng”. Không nhiều bạn trẻ trả lời chính xác được câu hỏi này nên đồng chí Trần Thọ nói tiếp: “Như thế thì... chưa ngon lắm! Mình tuyên truyền về văn hóa, văn minh đô thị cho nhân dân thì phải nắm được nội dung, nếu không rất khó để nói dân nghe. Những năm qua Đà Nẵng chúng ta có nhiều tiến bộ, nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu như mong muốn. “5 không, 3 có” là mục tiêu quan trọng mà thành phố luôn hướng đến thế nên là chủ nhân tương lai của thành phố, các bạn trẻ phải góp sức mình vào thực hiện mục tiêu này. Tôi mong rằng, tuổi trẻ Đà Nẵng phải giữ gìn phát huy ngọn lửa, nuôi dưỡng đam mê và khát vọng lớn lao của tuổi trẻ để không chỉ tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện văn hóa, văn minh đô thị, mà còn hiến kế, nêu ý tưởng cùng lãnh đạo thành phố xây dựng Đà Nẵng hài hòa, thân thiện, hấp dẫn và sống tốt”.

Hoàng Anh